Chồng thu nhập 90 triệu mỗi tháng nhưng không chia sẻ với vợ, cho đến khi bệnh tật ập đến, anh mới nhận ra sự thật đau lòng.
Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm và có một con trai. Cả hai đều là sếp ở các công ty lớn, chồng tôi kiếm 90 triệu mỗi tháng, còn tôi 50 triệu. Khi mới cưới, tôi đề nghị chồng đưa tiền cho tôi quản lý, nhưng anh không đồng ý. Anh chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện nước, mua sắm và học phí cho con, còn tôi lo tiền ăn uống và các chi phí khác.
Hai năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình và có con với người phụ nữ khác. Tôi rất sốc và muốn ly hôn, nhưng vì áp lực từ gia đình, tôi đã tha thứ cho anh. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện chồng vẫn qua lại với nhân tình và giao toàn bộ lương cho cô ta. Giờ đây, tôi quyết định sống ly thân, mỗi người một phòng trong nhà.
Chồng tôi và tôi ăn cơm cùng nhau nhưng không ai nói gì. Anh thường nói đi công tác, thực ra là ở bên nhân tình. Chúng tôi không ly dị vì con cái và danh dự gia đình. Tuần trước, chồng bất ngờ thông báo anh bị ung thư dạ dày và xin vay 500 triệu để chữa trị. Tôi rất sốc vì anh, một người có thu nhập cao, lại phải vay tiền. Anh hối hận vì đã tin tưởng nhân tình và mất hết tiền. Tháng trước, anh mất việc, giờ không có thu nhập để chữa bệnh. Tôi không cảm thấy đau lòng mà ngược lại, thấy hả hê. Tôi đang phân vân không biết có nên bỏ tiền ra chữa bệnh cho chồng không. Mong nhận được lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/luong-chong-90-trieu-mot-thang-khong-dua-cho-vo-dong-nao-den-khi-bi-benh-anh-ay-moi-nhan-ra-su-that-phu-phang-20210623113009246.chn